Vừa bước vào, sếp ôm chặt tôi khiến tôi hoảng hốt đẩy ra, và tôi chết lặng khi nhìn thấy chồng đang đứng cười bí ẩn phía sau.
Tôi và chồng là đồng nghiệp trước khi yêu và kết hôn. Chúng tôi luôn gắn bó bên nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Mọi người trong công ty ghen tỵ vì chồng tôi rất yêu chiều tôi. Gần đây, công ty có phó giám đốc mới, một người đàn ông gần 50 tuổi, phong độ và khéo léo, khiến nhân viên vui vẻ và cống hiến. Tuy nhiên, ông ấy thường gọi tôi vào phòng riêng để bàn giao công việc, điều này làm tôi cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn phải chấp nhận vì cần công việc.
Chồng tôi không phản đối khi thấy tôi vào phòng sếp. Tôi hỏi anh có lo lắng không, anh nói tin tưởng tôi. Anh cho rằng nếu tôi đứng đắn, sếp sẽ không có ý đồ gì. Nhưng tôi càng cảm thấy sếp có ý định tấn công, từ việc chỉ bàn giao công việc giờ còn muốn tôi đi tiếp khách. Tôi từ chối và chấp nhận bị phạt, dù chồng khuyên đó là cơ hội thăng tiến. Tôi băn khoăn không biết chồng thật sự tin tôi hay chỉ nói cho có. Hai ngày trước, sếp lại gọi tôi vào phòng.
Ông ấy ôm chầm lấy tôi, khiến tôi hoảng hốt đẩy ra. Tôi thấy chồng đứng sau lưng, nhưng anh không ghen mà chỉ cười lạ. Tôi chạy đến giải thích nhưng anh đã đẩy tay tôi ra và đi ra ngoài. Khi tôi đuổi theo, anh chịu nghe tôi nói. Tôi thắc mắc vì sao anh không ghen, anh đáp rằng anh tin tôi vì tôi đã đẩy ông ấy ra. Rồi anh hỏi tôi có nghĩ đến việc qua lại với sếp để thăng tiến không, khiến tôi sốc. Tôi không hiểu chồng thật sự tin tưởng tôi hay chỉ muốn đẩy tôi cho sếp.



Source: https://afamily.vn/vua-vao-cua-sep-da-om-cham-lay-toi-toi-hoang-hot-day-ong-ay-ra-roi-chet-sung-khi-thay-chong-dung-mim-cuoi-bi-an-o-phia-sau-20190829145804216.chn